Bẽ Bàng

Tác giả: Hồng Dương

Cõi tiền bạc mênh mông hư thực
Nên tình duyên bất lực vô biên
Đá cười khỏa hết niềm riêng
Nỗi đau rớt xuống một triềng xót xa...

Còn tiền bạc mặn mà nhiều lắm
Tình duyên tình thấm đẫm cho nhau
Bổng nhiên sét đánh nát nhàu
Lạc miền hư ảo vênh đau một đời..

Lá vàng chọn chỗ rơi thân xác
Nát tan đau cỏ rác phận người
Nếu là cung điện xinh tươi
Trông ai cũng bước môi cười mắt xanh...

Tiền lạc bến xuân thành giang hạ
Tiếc cho ai vất vã sớm chiều
Đời còn được đến bao nhiêu
Giọt tình bạc phết bao điều đắng cay

Ngẫm câu nói tình say nước chảy
Nát tan rồi xin hãy quên mau
Cõi lòng xót đắng đời nhau
Nhịp cầu rơi gãy bẻ đau sóng chiều...

Đau thương quá bao nhiêu nước lũ
Tóc pha sương chưa đủ nghĩa yêu
Xoa tay chua xót một điều
Ngẫn ngơ tay trắng buồn thiu một người....
Chưa phân loại
Uncategorized