Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bẽ Bàng

Tác giả: Thiết Dương

BẼ BÀNG
(NĐT, bát láy)

Bướm hững hờ xa bỏ nhụy vàng
Xuân hồng lộng lẫy có còn sang
Trông về mộng cũ hằng tha thiết
Biết liệm tình xưa chẳng dễ dàng
Hụt hẫng ngàn phen ngày phải đến
Âm thầm một bóng nỗi sầu mang
Thôi đừng trở lại làm xao xuyến
Để bẽ bàng thêm chuyện thiếp chàng

Thiet Duong _13/11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Bẽ Bàng (Dũng Lê Ngọc)
  • Bẽ Bàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bẽ Bàng (Thiên Ân)
  • Bẽ Bàng (Bùi Nguyên Phong)
  • Bẽ Bàng (Hoa Tím)
  • Bẽ Bàng (Đời Lạc Xuể)
  • Bẽ Bàng (Hồng Dương)
  • Bẽ Bàng (TamMuội)
  • Bẽ Bàng (Hoanghoon)
  • Bẽ Bàng (Đặng Anh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (209)
  • Ngóng Sao 2
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 491.
  • Một Mình Trên Phố
  • Chuyện Giờ Chuyện Đã Xa Xưa
  • Thơ Hoạ Với Cạn Nguồn (5)
  • Mưa Tháng Năm
  • Mưa Paris
  • Đợi Chồng
  • Miền Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tịnh Nguyệt Vân
  • Hoa Băng Tuyết
  • Hồng Quế
  • Langdang
  • Huỳnh Lâm Phong
  • Gió Một Chiều
  • Quoc Hung Nguyen Cao
  • Lưu Quang Vũ
  • Vũ Quyên
  • Phan Lý Thanh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com