Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bẽ Bàng

Tác giả: Đời Lạc Xuể

BẼ BÀNG
(Ntđ - Bvđâ)
Vẫn cứ tìm vui tuổi dậy thì
Không thèm nghĩ tới kẻ rời đi
Mơ toàn chốn lạ cho người nghỉ
Mộng những đường mây để gót tì
Khổ mệt thân gầy nuôi nghĩa phí
Đau nhừ dáng nhỏ hại hồn chi ?
Ơ kìa ! nửa ánh trăng còn rọi
Bậu hững hờ như chẳng biết gì ?

27/03/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hằng Yên Chí
  • Xuyên Qua Màn Khói
  • Lãng Quên Rồi
  • Xa Tình
  • Thiên Đường Chỉ Thế !
  • Mơ Gì Nữa ?
  • Mượn Gió
  • Giã Từ
  • Quả Trầm Luân
  • Bụi Ư ! ( Họa )
Thơ tương tự
  • Bẽ Bàng (Dũng Lê Ngọc)
  • Bẽ Bàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bẽ Bàng (Thiết Dương)
  • Bẽ Bàng (Thiên Ân)
  • Bẽ Bàng (Bùi Nguyên Phong)
  • Bẽ Bàng (Hoa Tím)
  • Bẽ Bàng (Hồng Dương)
  • Bẽ Bàng (TamMuội)
  • Bẽ Bàng (Hoanghoon)
  • Bẽ Bàng (Đặng Anh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Là Mặt Trời Của Em
  • Tiếng Pháo Năm Xưa
  • Sọ Dừa Trong Mô-típ Thường Thấy Như Triết Lý Nhân
  • 1196 - Nhật Ký Tết Quý Tỵ - 2013
  • Ông Cháu.
  • Anh Của Em
  • Bài Thơ Ngày Xưa
  • Hà Nội Đêm Mùa Đông
  • Cặp Bưởi Vườn Em
  • Năm Bài Thơ Bốn Câu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
©2026 - CungThuGian.com