Bẽ Bàng

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Đợi em ở phía cuối đường
Sao tim thổn thức lòng vương dại khờ
Chuông chiều đổ tiếng vu vơ
Mái chùa lẻ bóng thẫn thờ rêu phong

Cùng em qua khúc đường cong
Thoảng hương hoa bưởi thơm nồng đêm sâu
Ôm em! Anh ngại áo nhầu
Hôn em! Anh sợ nhạt mầu môi nhung

Hẹn nhau một lối đi chung
Cùng nhau năm tháng ngại ngùng bước chân
Tưởng chừng mộng đã thật gần
Mà sao xa cách mấy lần xuân qua

Bao lần muốn được cùng nhà
Bao lần muốn được thiết tha bên nàng
Xuân nay vừa chớm bước sang
Nhận tin người ấy xa làng vu quy...

Đ.A.T ??
2006.
Chưa phân loại
Uncategorized