Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bẽ Bàng

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

BẼ BÀNG

Khuê phòng đẫm lệ chỉ vì mơ
Buổi giận hờn nhau cũng khó ngờ
Vướng tủi khi đời va cõi dại
Thêm sầu lúc nghĩa dạt vùng nhơ
Vừa nghe lạnh lẽo từ khoang cỏ
Đã biết trầm ngâm bởi trận cờ
Lạc lõng ru tình trong nhẩm đếm
Nhưng nào tránh được kẻ làm ngơ.

20/4/2019
Tg: Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Bẽ Bàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bẽ Bàng (Thiết Dương)
  • Bẽ Bàng (Thiên Ân)
  • Bẽ Bàng (Bùi Nguyên Phong)
  • Bẽ Bàng (Hoa Tím)
  • Bẽ Bàng (Đời Lạc Xuể)
  • Bẽ Bàng (Hồng Dương)
  • Bẽ Bàng (TamMuội)
  • Bẽ Bàng (Hoanghoon)
  • Bẽ Bàng (Đặng Anh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Kỷ Nữ .... !!!
  • Em Có Về
  • Anh Em Sinh Đôi Paris Cùng Roma Của Ý
  • Bốn Mùa An Lạc
  • Hờn Giận
  • Độc Ẩm
  • Cảm Thương
  • Chỉ Một Mà Thôi
  • Mau Vùng Lên Phá Tung Xiềng Xích
  • Mời Suối Thiêng Đến Tiệc Sinh Nhật Lillian
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
©2025 - CungThuGian.com