Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bẽ Bàng

Tác giả: Hoanghoon

BẼ BÀNG

Trốn dịch anh về đợi đã lâu
Mà em ngoảnh mặt chẳng têm trầu
Chong đèn ngóng mỏi tàn dây bấc
Đốt lửa trông dài đổ giọt ngâu
Đất khách im lìm bao khổ cực
Quê nhà chảnh chẹ tí sang giầu
Giờ như kẻ lạ bên đời học
Góp nhặt chân tình tặng khắp châu.

hoanghoon
17.04.20
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Bẽ Bàng (Dũng Lê Ngọc)
  • Bẽ Bàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bẽ Bàng (Thiết Dương)
  • Bẽ Bàng (Thiên Ân)
  • Bẽ Bàng (Bùi Nguyên Phong)
  • Bẽ Bàng (Hoa Tím)
  • Bẽ Bàng (Đời Lạc Xuể)
  • Bẽ Bàng (Hồng Dương)
  • Bẽ Bàng (TamMuội)
  • Bẽ Bàng (Đặng Anh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Thi Sĩ... ☁
  • Chờ
  • Muôn Loài..
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 907.
  • Chiến Tranh Và Tôi
  • Em Là Chứng Tích
  • Sắm Vai Mùa Cổ Tích !
  • Dạ Khúc
  • Nhưng Nó Chứa Đựng Một Số Thừa Số Đã Được Biết.
  • Tiếc Thương Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Tuấn Nguyễn
  • Su Tây Tây
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
  • Axeng
©2025 - CungThuGian.com