Gõ Cửa Trái Tim

Tác giả: Thiên Ân

“ GÕ CỬA TRÁI TIM”

Cảm xúc từ bài “ GÕ CỬA TRÁI TIM” của nhạc sĩ Vinh Sử.

Thôi đừng gõ cửa trái tim!

Van em,quỳ lại đừng dìm đời anh!

Ngủ vùi cho mát trời xanh

Nhện lòng giăng mắc bức tranh trên bàn

Thôi em đứng có ngỡ ngàng!

Năm canh tê tái lệ tràn thấm khăn

Nhốt tia khờ dại rối răm

Gõ chi cho lạnh ngàn năm vẫn còn

Bằng vàng một lẽ sắt son

Bẽ bàng khuya sớm mộng tròn ra sao?

Cho em gõ cửa mau mau

Kẻo hoàng hôn xuống môi vào nẻo xa

Lang thang dấu lặng mới sa

Nghìn trùng xa cách ai qua chẳng buồn?

Phím sai đàn lỡ dây buông

Mông lung vớ vẩn thèm thuồng mà chi!

Lạnh lùng cắn rứt người đi

Thôi đừng gõ cửa xuân thì héo hon!

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized