Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Qua !

Tác giả: Hồng Dương

Xuân tàn bế mộng chuyện qua rồi
Một giấc thiên thu cũng đến thôi
Trước cửa vài bông mai rụi cuống
Bên thềm mấy lão mép chồm môi
Ngang chiều nắng nhạt lăn tròn cuộn
Chợp tối trăng non nhún ưỡn chồi
Lọn gió than van buông tiếng thở
Làn sương nín lặng để ta ngồi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Xuân Qua (Nguyễn Khánh Chân)
  • Xuân Qua (Trần Thi Thủy)
  • Xuân Qua (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Xuân Qua (Hoanghoon)
  • Xuân Qua (Phan Công Phúc)
  • Xuân Qua (Hồng Dương)
  • Xuân Qua Cửa (Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử))
  • Xuân Qua Già Đến (Trần Thị Thủy)
  • Xuân Qua Hè Hết Vẫn Xa Mẹ (Hồng Dương)
  • Xuân Qua Thành Phố Cũ (Nguyễn An Bình)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiến Sĩ Triều Trần
  • Xuân Tình Nhân
  • Chiếc Lá Mong Manh
  • Tản Mạn Nó
  • Quê Tôi
  • Em Có Về
  • Đón Mắt Người Ánh Sáng
  • Tình Với Mùa Thu
  • Tự Tình Với Dòng Sông
  • Nếu Anh Được Hóa Kiếp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
©2026 - CungThuGian.com