Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Qua

Tác giả: Hoanghoon

XUÂN QUA


Những cánh mai đào héo rũ ơi
Chờ năm mới nữa nở tươi trời
Tình xuân chớ để vào mây nổi
Lộc tết xin đừng thả nước trôi
Gửi đó tâm hồn trong đợi phúc
Tìm đây cử chỉ đẹp thay lời
Vần thơ lạc lõng ngoài sương tuyết
Một chút hương lòng lặng lẽ khơi.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Xuân Qua (Nguyễn Khánh Chân)
  • Xuân Qua (Trần Thi Thủy)
  • Xuân Qua (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Xuân Qua (Phan Công Phúc)
  • Xuân Qua (Hồng Dương)
  • Xuân Qua ! (Hồng Dương)
  • Xuân Qua Cửa (Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử))
  • Xuân Qua Già Đến (Trần Thị Thủy)
  • Xuân Qua Hè Hết Vẫn Xa Mẹ (Hồng Dương)
  • Xuân Qua Thành Phố Cũ (Nguyễn An Bình)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngắm Mưa Rơi
  • Buồn Nào Bằng Chiều Nay
  • Nếu Được Làm Cánh Gió
  • Nợ Em
  • Bài Thơ Đánh Mất
  • Lần Đầu Tiên Làm Mẹ
  • Chỉ Có 2
  • Chiến Tranh
  • Vịnh Cái Thớt
  • Ngày Cưới Không Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trang Thanh
  • VÕ QUANG HÂN
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
©2025 - CungThuGian.com