Xin Một Lần Với Biển

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Xin một lần về với biển yêu thương
Nghe gió kể chuyện tình yêu sóng cát
Sóng mải mê kiếp lữ hành ca hát
Cát một mình vẫn lặng lẽ chờ mong

Xin một lần đứng trước biển hoàng hôn
Tìm dấu tích của chuỗi ngày kỷ niệm
Và khóc thương cuộc tình xưa khâm liệm
Rồi một mình in bóng cát lê thê

Một lần xin sống lại thuở đam mê
Cuồn cuộn sóng đáy lòng sâu thăm thẳm
Vai tựa vai môi trao làn hơi ấm
Quên đất trời bỏ con sóng chơi vơi.

Xin một lần được bên biển... buông lơi
Nghe gió hát ngọt ngào ru giấc ngủ
Sóng mơn man vỗ về lời yêu cũ
Biển dịu dàng vọng tiếng mãi trùng khơi

Xin một lần dù chỉ một lần thôi
Khi tình chết sẽ hóa con sóng nhỏ
Tựa vào nhau mặc trời đầy giông bão
Để suốt đời được tan vỡ cùng nhau.
Chưa phân loại
Uncategorized