Trách...

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Tại sao anh thích viết thơ buồn?!
Bao chiều hiu quạnh đổ mưa tuôn.
Trái tim bất hạnh tình ngăn cách.
Vọng cánh thơ người vợi nhớ thương.

Tại sao anh mãi viết chia lìa.
Mỗi người mỗi ngã cách phân ly.
Tim buồn nhỏ lệ buồn heo hút.
Điệp khúc lâm ly lắm " bởi vì".

Tại sao anh viẻt chẳng gì vui.
Tình yêu chỉ khóc vỡ tan thôi.
Hết than rồi thở lòng tê tái.
Hai nẻo đơn phương tiếc ngậm ngùi.

Đã bảo tình thơ chỉ có buồn.
Bao người trăn trở mộng bâng khuâng.
Ắp đầy thi vị hoài mong ngóng.
Mặn nhạt trăng đêm toả ánh vầng.

23h41 ngày 06/03/2016
Chưa phân loại
Uncategorized