Có Thể Ngày Mai Mẹ Chẳng Về

Tác giả: Dung Nguyên

Có thể ngày mai mẹ chẳng về .
Giữa vòng cảnh sát với dùi cui .
Công an chìm nổi đầy khắp phố .
Đầu gấu ma cô rải khắp đường .

Có thể ngày mai mẹ chẳng về .
Thân cò lặn lội để nuôi con .
Con tôi còn bé chưa khôn lớn .
Lỡ mẹ vắng nhà tội con ghê !

Nhưng con ơi , mẹ đã ước thề .
Làm người phải yêu Nước thương Dân .
Tổ Quốc đang bị Tàu xâm lấn .
Không thể đê hèn nín lặng câm .

Sáng sớm mai mẹ đi biểu tình .
Công khai chống lại lũ Bắc Kinh .
Dã tâm thôn tính vùng lãnh hải .
Trọn Hoàng Trường Sa yêu của mình .

Nếu hẳn ngày mai mẹ chẳng về .
Con đừng khóc mướt chị chọc quê .
" Siêu Nhân " sao lại đòi vú mẹ ?
Ngày tháng mau thôi , mẹ lại về !

( Dung Nguyên 8.12.2012 )
Chưa phân loại
Uncategorized