Thơ Thẩn

Tác giả: Vũ Vệt Hùng & Đỗ Xuân Đào

THƠ THẨN
Thơ thẩn trong tôi nặng nỗi sầu
Bao niềm u uất đổ về đâu
Sướng vui bảy chục xuân chưa thấu
Nỗi khổ dăm ba tuổi đã ngầu
Nét bút cương trường như mã tấu
Vần thơ mềm mại tựa đàn bầu
Vậy mà số kiếp đời ruồi bậu
Mọt sách xưa nay chẳng đứa giầu
8-9-2017
Đỗ Xuân Đào
Y ĐỀ.
Nhìn trông thế sự cứ vương sầu.
Cuộc sống con người sẽ đến đâu.
Bóng xế chiều tàn đời chửa thấu.
Canh dài khắc vắn kiếp thêm ngầu.
Buồn vui nặng nợ thân thơ túi.
Sướng khổ mang thêm phận rượu bầu.
Ngiêng bút mãi theo càng tụt hậu.
Văn chương tự cổ mấy ai giầu.
Vũ Việt Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized