Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Vụn

Tác giả: Trần Mai Hường

THƠ VỤN
Chiều vẽ ta với ngổn ngang
Lần tràng hạt nhớ gọi tan tác về
Thẫn thờ gỡ rối khúc mê
Lời rêu trượt dốc còn nghe đẫm hờn
Ta ngồi hong chút tình non
Mắt thương ta giấu giọt buồn vào đêm...
TMH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Vỡ
  • Kể Anh Nghe Giấc Mơ Đêm Qua
  • Trưa Cỏ Rối
  • Thơ Tặng Một Nhà Sư
  • Đêm Nhạt
  • Với Thản Nhiên Anh
  • Tình Cỏ
  • Tại Sao Em Yêu Anh
  • Mùa Anh
  • Thương
Thơ tương tự
  • Thơ Vụn 1 (Trần Mai Hường)
  • Thơ Vụn Vỡ.!. (-N3- Nguyễn Ngọc René)
Thơ bạn muốn xem
  • Nói Cùng Anh
  • 391 - Cát Bụi
  • Anh Ở Đâu Đêm Noel?
  • Chiều Buồn
  • Mẹ Là Mùa Xuân Của Con
  • Thế Gian
  • Nỗi Nhớ Không Tên ... !!!
  • Tạm Biệt Lớp Năm!.
  • Đôi Mắt Người Xưa
  • Phượng Hồng Năm Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
©2025 - CungThuGian.com