Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Thẩn

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đời buồn chơi với mấy vần thơ
Chẳng hẹn hò ai chẳng đợi chờ
Một cõi mông lung tình bát ngát
Nhiều khuôn vàng ngọc chất mộng mơ
Vũ kiểu êm đềm mây lả lướt
Đàn reo ai oán nước lững lờ
Tình thơ đầy đủ niềm sâu lắng
Bâng khuâng trăng tỏ ánh sao mờ

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cuộc Sống
  • Giọt Lệ Cay
  • Tu Một Kiếp Người
  • Đông Sang
  • Thú Đi Bơi
  • Từ Tôn Giáo Đến Khoa Học
  • Đầu Xuân Tết Đến
  • Tình Thu
  • Xuân Mơ
  • Đêm Trăng Mật
Thơ tương tự
  • Thở Than (Trần Thi Thủy)
  • Thở Than (Hoàng Hôn Cô Đơn)
  • Thờ Thẫn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thở Than (Xuân Diệu)
  • Thơ Thẩn (Bạch-Loan)
  • Thở Than (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Thơ Thẩn (Thiên Ân)
  • Thơ Thẩn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thơ Thẩn (Thanh Nguyên)
  • Thơ Thẩn (Trần Tường Lâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Muốn Có Đôi
  • Đừng Quá Vội
  • Giờ Này 2
  • Ngồi Ngắm Sông Lam
  • Có Thể Em Về
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1676)
  • Cát Và Gió
  • Xe Ôm
  • Giao Cảm Tình Cha
  • Tiếng Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
©2026 - CungThuGian.com