Thơ Thẩn

Tác giả: Thiên Ân

THƠ THẨN
Ta đi thơ thẩn trong vườn mộng
Nhặt cánh hoa rơi khép nỗi lòng
Buồn ơi ve vãn làn môi mỏng!
Trăm đắng , ngàn cay vạn nhớ mong

Trái sầu ngập kín bờ vai nhỏ
Lối cũ ta về rộn đáy tim
Một chồng thư viết ngày xưa đó
Đốt cháy lửa tình bẻ nhánh duyên

Mưa nắng hoang mang sầu li biệt
Khẽ khàng bóng gió lướt thướt qua
Vỡ vụn trên tay chùm nuối tiếc
Hãy cố mà quên thuở mặn mà!

Anh à tơ hồng không quấn quýt!
Mũi tên chẳng bắn trúng tim nhau
Bóng đen về đâu mà tối mịt?
Ứa cả tim gan mộng nát nhàu

Ầu ơi ví dầu mà chi nữa!
Bẽ bàng ôm lá biếc tương tư
Dấu chấm thời gian về gột rửa
Trông theo đôi mắt bỗng lừ đừ
Ngày 20/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized