Thơ Thẩn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Hoàng hôn xõa bóng phía chân đồi
Nắng nhạt mây sầu ảo não trôi
Thoảng chút mơ màng tim khẽ hỏi
Chiều nay cánh nhạn khuất đâu rồi

Mong chờ ánh nguyệt gợi hồn đơn
Bỗng chớm sương khuya lặng lẽ hờn
Khắc khoải tâm tư dường ngã ngớn
Bơ phờ thổn thức chợt buồn rơn

Trời đêm buốt lạnh thấu xương nè
Đốt lửa cho đời ấm lại nghe
Giữa lúc hơi đông còn rét đậm
Bùng lên ngọn đuốc nóng như hè

Yên bình hạnh phúc mãi trong ta
Dẫu có nơi đâu cũng nhớ nhà
Những bận tha phương hoài viễn xứ
Âm thầm quạnh quẽ ngóng quê xa.
8/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized