Viếng Thăm Blog Cũ

Tác giả: Vũ Vệt Hùng & Xuân Đào 26-4-2017

VIẾNG THĂM BLOG CŨ
Anh vẫn thường xuyên thăm nơi blog cũ
Tìm cây đàn Vĩ Cầm Trắng xa xưa
Tìm lại bài thơ đoản khúc đêm mưa
Lá thu vàng bay, êm đềm óng ả
Người đi đâu để vườn hoang cỏ lá
Vắng tiếng đàn cùng tiếng hát thân quen
Nhà im lìm không thắp sáng ánh đèn
Nhớ nhung lắm tiếng tơ lòng da diết
Gọi tên em – anh gọi em gọi miết?
Em nơi đâu mà nhà cũ đã quên?
Nhớ không em bao kỷ niệm êm đềm
Hừng hực trào dâng như đang bùng cháy
Yahoo xưa thật đáng yêu như vậy
Luôn bồi hồi canh cánh ở nơi tim
Nói đi em đừng thin thít lặng im
Để kỉ niệm xưa trôi đi xa lắc
Đừng vứt đi như đồ chơi, chiếc xắc
Anh nâng niu từ thưở đó tới nay
Tình trong ảo cũng đằm thắm tràn đầy
Blog em là nơi anh nhớ nhất
Xuân Đào 26-4-2017


ANH HÃY VỀ CÙNG XÓM LÁ.
Bạn bè đợi anh về thăm lối cũ.
Xóm lá thân thương, bằng hữu ngày xưa,
Chắt lọc câu thơ ngày nắng đêm mưa.
Tình tri kỷ theo giòng đời êm ả.
Anh về nhé, cùng bà con xóm lá.
Viết câu thơ thắm tình nghĩa thân quen.
Thắp sáng đêm đen bằng những ngọn đèn.
Vui sum họp vơi nỗi buồn da diết.
Anh biền biệt thời gian trôi mãi miết.
Chốn quê nhà bè bạn có nào quên.
Kỹ niệm xưa còn đó rất êm đềm.
Chờ đốt lửa cho tim lòng rực cháy.
Bờ LOG VIỆT thân yêu là như vậy.
Lý do nào mà anh lại lặng im.
Ở nơi nầy còn cả ngàn con tim.
Đang khắc khoải chờ người đi xa lắc,
Bạn bè mến thương cảm tình sâu sắc.
Đợi anh về thắt chặt nghĩa từ nay.
Vui bên nhau hạnh phúc thật đong đầy.
Thỏa mơ ước với nỗi lòng sâu kín nhất.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized