Màu Thu Tím

Tác giả: Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)

MÀU THU TÍM


Em đến thăm anh chiều nắng lịm
Tiết trời se lạnh gió heo may
Tóc mây vương mắt màu thu tím
Hút trọn hồn anh phút gặp đầu
**
Em bảo: “Lần này em đến thăm
Cũng là lần cuối - phải xa anh
Ngày mai, ngày mốt - không lâu nữa
Em phải xa anh để… lấy chồng!”

Anh nghe sét đánh tim tan vỡ
Những giọt tình yêu nhuộm tím trời
Tưởng như lời nói đùa theo gió
Nào ngờ sự thật đến khổ đau

Nghẹn ngào chỉ biết nhìn em khóc
Ngấn lệ đôi dòng quyện lấy nhau
Ngoài trời mây tím buồn rưng rức
Khóc tiễn tình yêu đến cuối trời

Lòng anh muôn thuở yêu em mãi
Em cũng yêu anh chẳng kém gì
Cớ sao lại để màu thu tím
Hiu hắt cô đơn nhuộm lối về?
**
Em về nơi ấy đường heo hút
Anh tiễn em đi một quãng đường
Ngày mai, ngày mốt - không lâu nữa
Nhớ màu thu tím...ngẩn ngơ thương!
Chưa phân loại
Uncategorized