Giấc Mơ Hoang

Tác giả: Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)

GIẤC MƠ HOANG

Anh mơ ước tôn em làm “nữ chúa”
Ngự rừng thu hiu hắt lá thu rơi
Hát ru em một bài hát tuyệt vời
Em sẽ ngủ say nồng trên ngàn lá

Ngồi bên em để hồn anh thong thả
Nhặt ngôn từ thêu dệt những vần thơ
Hái sao trời qua kẽ lá bơ vơ
Kết vương miện trao em làm sính lễ

Trong tĩnh mịch rừng thu trăng cuối vệ
Anh ngất ngây tình thắm giấc mơ hoang
Bên nữ hoàng chỉ có một mình anh
Mà hiện thực xa vời như chuyện cổ

Anh cô đơn tìm em trong mộng ảo
Bỡi anh nghèo nên tình đã quay lưng
Trái tim anh dù rực cháy đơn phương
Cũng không thể giữ tình em ở lại

Anh lang thang trên tình trường điên dại
Trái tim đơn mang hai nửa tâm hồn
Nửa riêng mình, và một nửa cho em
Cho nỗi nhớ hai đầu gần nhau lại

Anh yêu em tình nặng sâu như vậy
Dù đôi bờ xa cách bỡi sông Ngân
Thu, từng thu trăng vỗ giấc mơ hoang
Anh mãi đợi chờ em bên nhịp cầu Ô Thước...

Và hy vọng ngày mai, trong nắng mới
Em trở về sau trường lộ mộng du
Em vẫn là nữ chúa ngự rừng thu!
Chưa phân loại
Uncategorized