Giấc Mơ Hoang

Tác giả: Ánh Sương Mai

GIẤC MƠ HOANG
Lời nguyện cầu của em
trong những đêm chập chờn không ngủ
chẳng có anh.
Em vẫn cầu nguyện an lành
Cho cha mẹ.
Nguyện bình yên, vui vẻ
Cho các em.
Chỉ thiếu hạnh phúc cho riêng em
Vì sao chẳng biết.
Mình đã từng yêu nhau da diết
Từng nuối tiếc lúc chia xa...
Dòng thời gian nghiệt ngã
Ta giữ được gì đâu
Nỗi nhớ nát nhàu
Trái tim đã từng đau tưởng chừng rỉ máu.
Qua chuỗi ngày đau đáu,
bỗng im lìm như đá phủ rêu phong
còn gì mà mong.
Có lúc em thèm được khóc đến cháy lòng.
Nhưng anh biết không
Em cười thay cho tiếng khóc.
Cuộc đời nặng nhọc
Em học kiên cường lúc bên cạnh người thân
Để khi trở về căn gác nhỏ
Nấu buổi cơm chiều
Bổng thấy đời mình
Quạnh hiu.
Em đánh rơi
Giấc mơ của thời con gái
Mái ấm gia đình
Rộn tiếng cười trẻ thơ...
(11/8/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized