Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giấc Mơ Hoang Đường

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Một căn nhà, một khúc vườn,
Chi tiêu hạn chế, coi thường lợi danh
Tâm thân an lạc đủ dành
Tìm nơi ở ẩn, không tranh với đời

Mà như hoang tưởng khơi khơi
Níu hoài như lạc giữa trời trầm luân
Thì thôi, như thể chưa từng...
Đành quanh quẩn cõi hồng trần khói mây.

July 13th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Giấc Mơ Hoang (Chuột Nhi)
  • Giấc Mơ Hoang (Dũng Lê Ngọc)
  • Giấc Mơ Hoang (Ánh Sương Mai)
  • Giấc Mơ Hoang (Lucky Phan)
  • Giấc Mơ Hoang (Thiên Ân)
  • Giấc Mơ Hoang (Sa)
  • Giấc Mơ Hoang (Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn))
  • Giấc Mơ Hoang (Giáp Việt)
  • Giấc Mơ Hoang (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Giấc Mơ Hoang (Thanh Thanh Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Nói Từ Trái Tim
  • Một Miếng Thương
  • Mùa
  • Cuộc Rượu Chưa Tàn
  • Giao Mùa Thu-đông
  • Ngày Vu Vơ
  • Xuân Độ…
  • Thao Thức
  • Tay Em
  • Tiếng Ru Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
©2026 - CungThuGian.com