Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Thường.

Tác giả: Vuviethung

VÔ THƯỜNG.
Sáng ở phương đông chiều ngã tây.
Thu vừa mới hết tiết đang thay.
Đìu hiu gió lạnh tâm sầu héo.
Quạnh quẻ mưa nồng dạ úa gầy.
Bến cũ còn đây oanh lẻ bạn.
Sông xưa vẫn đó sáo xa bầy
Nhân sinh số phận đầy đau khổ.
Duyên nghiệp đời người ai mấy hay.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Niềm Tháng Năm
  • Mong Chờ.
  • Thăm Lại Bến Quê.
  • Quan Tham Đây Rồi.….!
  • Sự Đời
  • Phú Yên
  • Vọng Cố Hương.
  • Giao Thừa
  • Thương Bằng Lăng Tím..
  • Tình Thơ
Thơ tương tự
  • Vỡ (Lý Thái Phương)
  • Vỡ (Nguyên Nhân)
  • Vỡ (Cv)
  • Vờ .... (Tầm Duyên)
  • Vô Âm (Niệm Nhiên)
  • Vô Âm Nữ (Hồ Xuân Hương)
  • Vợ Anh Làng Chài (Âu Tú Vân)
  • Vỡ Bản Tình Ca (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vợ Bé - Đại Gia (Nguyên Hữu)
  • Vô Bến Bờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Bắt Đầu Hành Trình Tự Khám Phá Bản Thân...
  • Xuân Covid-19
  • Hãy Cứ Chân Thành
  • Vạt Nắng Bên Chiều
  • Đón Giao Thừa Xa
  • Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10
  • Thói Đời
  • Mến Bạn Yêu Đời Câu Xướng Họa
  • Bỗng
  • Ánh Sáng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
©2026 - CungThuGian.com