Thảo Hoàng Tranh Xa

Tác giả: Kiếm Ka

THẢO HOÀNG TRANH XA

Em như mầm hạt tái sinh
Ngàn năm ẩn tích tượng hình cỏ lay

Thân em liễu yếu gió say
Dáng hương khoe sắc cát mây tóc bồng

Thoảng nhìn anh đã ngất lòng
Ngỡ như ông bướm lượn vòng thưởng hoa

Ơn trời giọt hạt mưa sa
Gợi mần ẩn tích nứt ra là nàng

Khiến bao ông bướm lỡ làng
Bàng hoàng say ngất dưới màng cỏ hoa

Mắt môi nàng đẹp kiêu sa
Chen hoa má ửng hằng nga mộng cầm

Mặt em đẹp tựa trăng rằm
Ước ôm hoa cỏ về trầm phòng ngâm

Thổi cơn gió nhỏ xa xăm
Bút lây lất ngã vào tâm của chàng

Hương hoa tuyệt sắc dịu dàng
Mẹ thiên nhiên tặng Thảo Hoàng Tranh Xa

Cỏ cây hòa lá và hoa
Nét bao nhiêu sắc là ta nhiêu tình

Tằm em tơ nhả vào mình
Cho anh vương mãi bóng hình thảo thiên.
Chưa phân loại
Uncategorized