Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu

Tác giả: Bùi Kim Anh

Nếu tôi là đàn ông
tôi sẽ sống một ngày
không cần biết đến
thời gian
gia đình
bữa ăn
giấc ngủ
và cả điều ấp ủ
tình yêu
Và chính vì ý nghĩ ngông cuồng này
tôi mãi là người đàn bà tội nghiệp
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đợi Trăng
  • Còn Lại Cho Mình
  • Cho Một Cuộc Tình
  • Cho Mình
  • Qua Những Căn Nhà
  • Bên Kia Là Đền
  • Ngày Mới Yêu
  • Thắp Đêm Rằm
  • Sớm Xuân
  • Nước Mắt Tuổi Già
Thơ tương tự
  • Nếu (Phương Vy)
  • Nếu (Tuệ Uyển Nhi)
  • Nếu (Đoạn Trường)
  • Nếu (Tâm Như)
  • Nếu (Dung Nguyên)
  • Nếu (Ánh Sương Mai)
  • Nếu (Đông Tảo)
  • Nếu (Chu Thị Thúy Nga)
  • Nếu (Nguyên Thạch)
  • Nếu (Hoàng Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Đông Về Rồi... Anh
  • Hạnh Phúc Người Mẹ
  • Một Mùa Trăng
  • Ước Mơ Trở Lại Sài Gòn !!!
  • Xếp Lại Niềm Đau
  • Bão Tình
  • Nửa Vần Thơ
  • Mẹ Thiên Nhiên Gây Sự
  • Tình Bội Bạc
  • Hy Vọng Và Từ Bi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
  • GiotNho
©2025 - CungThuGian.com