Nhớ Em

Tác giả: Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)

Lúc nào anh cũng nhớ đến em
Như cây xanh mùa đông khát khao ánh nắng
Như ngọn suối nhớ nước nguồn mùa cạn
Như con tim nhớ máu nóng đôi dòng
**
Nhớ dáng em tóc phủ ngang vai hờ hững
Nhớ môi cười duyên và đôi mắt hiền hòa
Nhớ giọng nói dịu dàng mang trái tim nhân hậu
Với lòng bao dung, nhân ái, vị tha

Trên trường đời em sống thật tâm
Lòng thẳng ngay, không lọc lừa, gian dối
Em hiểu được nhân tình thế thái
Lúc yên bình cũng như lúc bão giông

Cuộc sống vô tình để anh được làm quen
Và may mắn có em sẻ chia bầu bạn
Những chuyện ngoài đời cũng như lúc vui buồn tâm trạng
Những góc riêng tư cả thế thái nhân tình

Lúc nào anh cũng nhớ đến em
Không có em cảnh đời bỗng trơ vơ trống trải
Hoàng hôn rơi gieo sợi buồn tê tái
Thi sĩ lạc hồn trong đêm tối không trăng

Nếu một mai anh phải cách xa em
Đời anh sẽ thiếu đi một nửa
Nỗi cô đơn miên man trong nỗi nhớ
Hồn dại khờ lưu lạc khắp nhân gian
**
Lúc nào anh cũng nhớ đến em
Và tự hỏi sao nhớ nhiều đến thế
Hay tận cùng trong trái tim rực lửa
Một tình yêu cháy bỏng tự bao giờ !?
Chưa phân loại
Uncategorized