Thương Nhớ Một Người. (Thể Lộc Lư Xa Luân Ngũ Bộ)

Tác giả: Vũ Vệt Hùng & Đổ Xuân Đào

THƯƠNG NHỚ MỘT NGƯỜI.
(thể lộc lộc lư - xa luân ngũ bộ)
I
HÌNH NGƯỜI TRÊN MẠNG MỎI MÒN TRÔNG
Khuôn mặt trái xoan má thắm hồng
Căng mọng bờ môi xao xuyến dạ
Long lanh ánh mắt đắm say lòng
Đăng bài mời họa rồi ngồi đợi
Viết khúc liên ngâm lại đứng mong
Tôi xướng bài thơ tình ướm hỏi
Nàng đưa bài đáp vẫn chưa chồng.
II
Khuôn mặt trái xoan má thắm hồng
HÌNH NGƯỜI TRÊN MẠNG MỎI MÒN TRÔNG
Lướt nhanh trang oép cho yên dạ
Đọc kỹ i mêu để vững lòng
Một buổi đi xa xao xuyến nhớ
Vài hôm cách biệt dạt dào mong
Lưu li vạn dặm tình bè bạn
Mong được nên duyên để lấy chồng
III
Long lanh ánh mắt đắm say lòng
Thi sĩ mơ màng thỏa sức mong
Ảnh ấy ngoài đời thơ thẩn ngóng
HÌNH NGƯỜI TRÊN MẠNG MỎI MÒN TRÔNG
Ước ao sánh bước chàng cùng vợ
Khao khát song đôi thiếp với chồng
Từ ảo ra đời xây hạnh phúc
Tình yêu đôi lứa được tươi hồng
IV
Viết khúc liên ngâm lại đứng mong
Có ai yêu đến để theo chồng
Cây đời tươi tốt rồi xanh biếc
Quả ngọt xum xuê sẽ đỏ hồng
Cảnh tượng trong mơ thao thức ngắm
HÌNH NGƯỜI TRÊN MẠNG MỎI MÒN TRÔNG
Mơ màng mộng đẹp càng bền chí
Bầu rượu túi thơ quyết tỏ lòng
V
Nàng đưa bài đáp vẫn chưa chồng.
Ý đã mời tôi buộc chỉ hồng
Bờ lốc* đưa đường vui gặp mặt
Pha ce** dẫn lối thỏa ưng lòng
Đến nay gắn bó kìa đang đợi
Từ ấy keo sơn nọ đã mong
Bao giờ cõi ảo thành sự thật
HÌNH NGƯỜI TRÊN MẠNG MỎI MÒN TRÔNG
24/7/2016
Bài họa của VH.
I/
MẾN NHỚ MỘT NGƯỜI MÃI NGÓNG TRÔNG
Làn môi chín mọng má ươm hồng.
Nụ cười hiền dịu nghe yên dạ.
Tiếng nói thanh tao thấy mát lòng.
Mấy lượt sang thăm còn phải đợi.
Bao lần đến gặp lại chờ mong.
Dịp may liền hỏi về duyên phận
Em trả lời tôi vẫn chửa chồng.
II/
Làn môi chín mọng má ươm hồng.
MẾN NHỚ MỘT NGƯỜI MÃI NGÓNG TRÔNG.
Vóc dang thướt tha nhìn mát dạ
Nết na thùy mị thấy yên lòng.
Nhiều khi muốn gặp nhưng mà đợi.
Lắm lúc ghé thăm phải ngó mong.
Xin hỏi xuân xanh đà mấy buổi
Tuổi em mười tám vẫn chưa chồng.
III/
Đôi mắt u buồn đến não lòng.
Vì ai em lại phải chờ mong.
Yêu thương ai dó nên thường đợi
MẾN NHỚ MỘT NGƯỜI MÃI NGÓNG TRÔNG.
Chẳng phải tròn duyên sao gọi vợ,
Không là chung phận lẽ nào chồng.
Xuân xanh mới lớn còn tươi sắc.
Em cứ mà vui đẹp má hồng.
IV/
Chiều buồn lặng lẽ em dang mong.
Chẵng biết khi mô sẽ lấy chồng.
Giọt lệ long lanh trên mắt biếc.
Phấn son nhòa nhạt dưới môi hồng.
Thương yêu kẻ ấy mà luôn đợi.
MẾN NHỚ MỘT NGƯỜI MÃI NGÓNG TRÔNG.
Nguyện ước cho tình luôn vẫn đẹp.
Vòng tay nồng ấm đến say lòng.
V/.
Em cũng như xưa vẫn chửa chồng.
Chờ người kết mối dệt tơ hồng.
Mong sao duyên thắm mau an dạ.
Ước muốn tình nồng sớm đẹp lòng.
Quân tử người ơi xin chớ đợi
Quần thoa em được thỏa chờ mong.
Hẹn ngày hội ngộ tròn mộng tưởng.
MẾN NHỚ MỘT NGƯỜI MÃI NGÓNG TRÔNG
VH
Chưa phân loại
Uncategorized