Tâm Sự Người Đàn Bà

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Còn lại gì sau những cuộc mây mưa
Niềm hạnh phúc như chưa từng bén gót
Tháng ngày qua có khi nào mật ngọt
Hay dịu dàng nơi chót lưỡi đầu môi

Còn lại gì khi đối diện riêng tôi
Chỉ bóng đêm mình ngồi trong mệt mỏi
Men tình yêu không thoả lòng cơn đói
Xót xa đời một câu hỏi tại sao

Còn lại gì khi đã hết ước ao
Mái nhà chung khát khao đàn con nhỏ
Tiền bạc ư..ta nơi nào chẳng có
Thiếu chân tình..vò võ giữa hào quang

Còn lại gì ta chỉ bước lang thang
Lấy dung nhan trang hoàng cho cuộc sống
Coi ái ân trò chơi người mơ mộng
Bởi cuộc đời chẳng ai giống như ta

Còn lại gì một ngày chẳng có ta
Vắng tiếng cười nơi xa hoa lộng lẫy
Dáng xinh xinh gót hồng không ai thấy
Chắc cuộc đời vẫn vậy cứ trôi đi

"Ôi đàn bà bèo bọt phận nữ nhi"
Bình thường thôi cần chi mà phải đẹp
Chẳng giàu sang vượt ra ngoài khuôn phép
Cũng không cần phải nép bóng một ai

Chỉ bình thường có mơ ước tương lai
Bên người thương đường dài dìu nhau bước
Mà sao ta......đủ đầy...không có được
Còn lại gì.....đêm ướt...lệ ái ân
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized