Tâm Sự Người Chăn Cừu

Tác giả: Thiên Lý

TÂM SỰ NGƯỜI CHĂN CỪU

Mưa nắng bao mùa chốn thảo nguyên
Ngày quen bầu bạn tiếng chim chuyền
Đêm nghe khắc khoải trăng sầu mộng
Tâm tưởng không màng....chuyện giả kim (1)

Danh lợi mơ hồ réo gọi vang
Vinh hoa phú quý, vẻ huy hoàng...
Nam Kha nửa giấc nào lai vảng
Khanh tướng, nha môn (2)...chẳng luận bàn

Khói tỏa lưng trời khắp nẻo xa
Vàng gieo lãng đãng bóng dương tà
Vi vu sáo trúc, tình trao gửi
Một cõi trời riêng chỉ có ta

Sỏi đá âm thầm dõi bước chân
Đường quen, vai nhẹ gánh phong trần
Ngàn mây lơ lửng trôi bàng bạc
Rớt xuống ao chuôm những ánh ngần

Vạn nẻo đăng trình mãi vắng tanh
Buồn vui tay nải (3) bước song hành
Cô đơn tâm sự cùng quang cảnh
Những dốc đồi cao, cỏ mướt xanh

Du mục, nhân duyên đã ghép rồi
Tô nền sông núi mãn màu vui
Vòng quay định luật nào thay đổi
Giá rét thiên thu có ngậm ngùi

_____________________
1 .Nhà giả kim. Quyển sách nói về ước mơ của cậu bé chăn cừu và cuộc hành trình đi tìm kho báu ở Kim Tự Tháp
2.Nha môn. Ngày xưa trước quân trướng đều cắm lá cờ có tua như chiếc răng lớn nên gọi là nha môn
Nha môn. Chỉ chổ quan làm việc
3. Tay nải. Túi vải có dây đeo dùng đựng đồ khi đi đường

Thiên Lý
9/6/2020
Chưa phân loại
Uncategorized