Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đau Đáu Niềm Riêng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Êm đềm ước nguyện những ngày sau
Chỉ muốn bình yên lại vỡ nhàu
Nghĩa bện đôi lần nghe dạ xót
Ân cài vạn bữa thấy hồn đau
Buồn thương bóng lẻ thân tàn sắc
Khổ vướng tình đơn trí nhạt màu
Mộng chút men nồng say quyện giữ
Cho ngàn tủi xót khuất đời mau.
11/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Như Bóng Phù Du Qua Cửa
  • Cơn Địa Chấn
  • Những Ngày Cuối Đông
  • Thỏa Chí Tang Bồng
  • Con Quỳ Đây Lạy Phật 1
  • Sao Em Không Đến Cùng Anh Trong Giấc Mơ Nữa!
  • Buộc Lại Dây Giày Cho Em
  • Ân Tình Em Hiến Dâng Anh
  • Cười Lên Anh Nhé!
  • Nỗi Niềm Của Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thạch
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
©2026 - CungThuGian.com