Tri Kỷ Ơi

Tác giả: Hoàng Anh

"Nghe dặn này không được buồn đâu nhé
Nắm tay anh và kể chuyện xem nào"
Tri kỷ ơi em khóc chuyện tầm phào
Chỉ cần anh lắng nghe em là đủ

Con tim em nỗi buồn luôn trú ngụ
Mỗi đêm về cứ quặn xiết hờn dâng
Để vần thơ em nặng gánh đời mang
Xé vầng trăng chia hai thành nửa khuyết

Anh ngồi bên mà lòng em băng tuyết
Nghe em hờn tuyệt vọng khúc tình ly
Giọt cà phê vẫn đắng như mọi khi
Sao anh mãi cứ vì em .. tri kỷ

Anh vẫn thế luôn ngồi bên thủ thỉ
Nghèo tiền bạc chỉ giàu có lòng nhân
Em cũng vậy thiếu thốn sự ân cần
Tài sản em chỉ nỗi buồn chất ngất

" Đã bảo này cất nỗi buồn em nhé
Cứ làm thơ cứ vui vẻ đi nào
Nếu mỗi khi em muốn khóc tầm phào
Bờ vai anh ... em cứ trào nước mắt"

Đã lâu rồi nên em quên lời thật
Cảm ơn anh đã tất bật bên đời

Hoàng Anh 8/7/16
Chưa phân loại
Uncategorized