Dối Gian

Tác giả: Thiên Ân

DỐI GIAN
Ngày ta tát cạn Biển Đông
Em còn đỏng đảnh bẻ hồng cầm tay
Đôi chân thả vội đường mây
Tóc vờn theo gió suối dài gieo thơ

Ngày ta chín đợi mười chờ
Ngắt chùm hoa dại nẻo mơ mịt mờ
Bữa cơm lưng lửng chưa no
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?

Ngày ta bén mộng trúc mai
Kênh tình ta lại dò đài đúng kênh
Áo trời mặc thế hớ hênh
Bắt đền nhìn trộm bắt đền trả công

Ngày ta nhận cánh thiệp hồng
Sầu giăng tím mắt bão giông ngập trời
Chim quyên có bạn có đôi
Khúc ca ai hát bời bời nhói đau?

Ngày ta ném đá xuống ao
Nước tan mộng chết cồn cào ruột gan
Cõi đời gian dối, dối gian
Nỗi buồn khuếch tán vắt ngang môi người
Ngày 7/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized