Chuyện Tình Yahoo

Tác giả: Khả Nhi

Ngày em tìm đến bên tôi
Ngoài kia tuyết vẫn cứ rơi âm thầm
Lắng nghe chiều xuống thật trầm
Ngày đông lạnh giá lặng câm một mình
Bao năm sao mãi vô tình
Cô đơn một cõi bóng hình tôi đi
Ngày xưa gặp gỡ mấy khi
Sao tôi không nhớ chút gì trong tâm
Chờ nhau thoáng chốc mười năm
Xa nhau ngàn dặm vẫn thầm yêu thương
Tên em gợi nét quê hương
Một loài cây quý trong vườn thơ ca
Em đây chị cả trong nhà
Tuổi hoa chớm nở thật thà hiền ngoan
Tháng ngày bao nỗi lo toan
Dãi dầu mưa nắng ghi trang giấy đời
Em mong ôm cả đất trời
Cho tai nghe rõ muôn lời thế gian
Nhà ai ngon giấc bình an
Em còn thao thức bên hàng thông tin
Biển đời em có một mình
Bao đêm chờ đợi người tình trong mơ
Gặp nhau trên máy một giờ
Mấy dòng viết vội bất ngờ dễ thương
Đã từng chung một mái trường
Để rồi chia cách mỗi phương một người
Cho nhau giọng hát nụ cười
Bài ca chia sẻ vui tươi tiếng đàn
Xa nhau cứ mãi mơ màng
Ngày dài mong đợi tình càng thêm sâu
Lời quen ý hợp đã lâu
Sớm mai chào hỏi đêm thâu tâm tình
Niềm vui nay lại tái sinh
Vườn hồng lạc lối bên mình gió xuân
Nhẹ lay cành trúc trong sân
Tươi xanh màu lá bâng khuâng khung trời
Gửi người yêu dấu mấy lời
Cho tôi cảm tạ, trong đời có em.
***
Paris mùa đông năm ngoái, một sinh viên tên là N cô đơn ngồi bên cái máy tính, trời rất lạnh, cùng với nỗi buồn tha hương, nhớ tiếc quá khứ... Anh ta buồn quá, nên dạo khắp các trang forum, và lạc về diễn đàn của ngôi trường cũ thời cấp 2, anh đã để lại thông tin về mình ở đó. Vài ngày sau, cũng trong một buổi chiều lạnh giá, khi mở Yahoo Messenger lên, anh thấy 1 cái nick lạ tìm mình: Nếu N add nick này, N sẽ có thêm 1 người bạn. Anh ấy làm theo, và tìm lại được 1 người bạn tuyệt vời, tên là B.T- cô ta làm phóng viên báo chí. Hai người chia sẻ buồn vui, và trong nhiều tháng sau này, tình cảm của họ vẫn rất thắm thiết... Nhi xin ghi lại cảm xúc của anh chàng này bằng 1 bài thơ
(Khả Nhi, viết thay cho N.N)
Chưa phân loại
Uncategorized