Ngày Vắng Em

Tác giả: Khả Nhi

Phố Sài Gòn mưa rơi thương nhớ
Đường Paris lá đổ tương tư
Người đi một sớm mùa thu
Hai đầu nỗi nhớ mịt mù mây giăng
Em nhớ chị phòng khuya vắng lạnh
Mẹ mong con thao thức đêm ngày
Đường dài vỗ cánh chim bay
Phương trời xa khuất đẹp ngày lãng du
Cây tình ái thu buồn rụng lá
Chiều vắng em sỏi đá tâm hồn
Ngày dài đếm nỗi cô đơn
Theo dòng kỉ niệm suối nguồn yêu thương
Lo thân gái dặm trường vất vả
Giữa biển người xa lạ vô tình
Cõi riêng anh bước một mình
Hồn còn theo mãi bóng hình em yêu
Nghe em gọi một chiều ngắn ngủi
Giọng thân quen vội vã mấy lời
Thương em mỗi phút đứng ngồi
Đường xa muôn dặm không nguôi nhớ người
Mong em giữ nụ cười hy vọng
Đường em đi hoa nở chung vui
Chờ em trở lại bên đời
Ngày vui tái ngộ khung trời xanh trong
Khả Nhi , Paris 17-10-2006
Chưa phân loại
Uncategorized