Ngày Vắng Em

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Em đến bên tôi giấc tuyệt vời
Em mang đến tôi một nụ cười
Em mang đến tôi tình chơi vơi
Em là hạnh phúc của đời tôi

Hôm nao thiếu em lòng thật buồn
Chiều thu lá đổ trời mưa tuôn
Đường trơn quạnh quẽ làng thôn vắng
Chim bay nắng nhạt chốn hoàng hôn

Đời vắng em rồi vui với ai ?
Mùa xuân hoa nở tóc đâu cài ?
Hạ sang nhiều trái thôi mong hái
Nỗi sầu cao vút tới sao Mai

Thế giới không em sẽ lạnh lùng
Thời gian đang chảy bỗng dừng ngưng
Biển yêu đông cứng nào dậy sóng
Sống ở trên đời có ai trông ?

Em là nhịp đập của tim tôi
Tin yêu tự đến chẳng gọi mời
Lả lơi phong nguyệt tình mây nước
Thuyền đời bọc gió bước ngàn khơi

Tôi sẽ tìm em sẽ đợi em
Ngày vui nắng ấm chiếu bên thềm
Vườn xuân hoa nở muôn ngàn cánh
Dập dìu ong bướm cõi dịu êm

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized