Tình Mẹ

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH MẸ

Tình xưa đó mây gió luồn ủ rũ
Mẹ xa con bao tháng cũ năm chờ
Nay lớn khôn bay mãi có đâu ngờ
Nơi thăm thẳm mẹ còn mơ con nhỏ
*
Bao dâu bể mẹ con ngày gắn bó
Giờ tìm đâu ôi sương gió mịt mùng
Đến ngày nao nói được tiếng tương phùng
Con và mẹ sướng vui cùng tuế nguyệt...
*
Tình yêu mẹ thương con còn rất tuyệt
Tuy mỏi mòn ngóng đợi tuyết đã tan
Có bao giờ tim yêu ấy phai tàn
Vì lòng mẹ Khát khao ngàn sao sáng
*
Làm sao có hạnh phúc nào ai bán
Trên trần đời mây tản mạn chia phôi
Rồi một mai con thành kẻ mồ côi
Thân xuôi ngược chân nổi trôi khắp nẻo
*
Rồi tự nhủ một mình nơi lạnh lẽo
Tiếng ru nào còn lẽo đẽo bên đời
Có phải chăng vang vọng của một thời
Tình yêu mẹ hơn đất trời mây thẳm...
*
Mẹ yêu hỡi đớn đau nào đã ngấm
Cả lòng con tình yêu thắm còn đâu
Thân lạc loài nơi xứ lạ từ lâu
Nay vĩnh viễn mồ côi sầu vạn kiếp...
*
Nay xuân đến lòng nhớ mong tội nghiệp
Dáng thảm buồn Mẹ thiêm thiếp bệnh đau

Từ hôm lệ đã đượm sầu
Không còn Mẹ nữa nghìn sau trọn đời...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 31/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized