Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Mẹ

Tác giả: Ngọc Nghĩa

"Đoạn đường" dài quá Mẹ ơi!...
Làm sao đi hết cuộc đời này đây?
Con thương, thương tấm thân gầy!
Đôi chân quên mỏi bao ngày vì con.
Xưa nay...trăng khuyết lại tròn...
Nhưng tình của Mẹ sắt son một lòng.
Mẹ ơi! Con mãi ước mong...
Con luôn có Mẹ, ấm nồng biết bao.
( Cry 23/3/2015.)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ai?
  • Mùa Đông Lạnh
  • Mồ Côi!
  • Hãy Trả Lời Đi
  • Hành Trình Của Mẹ
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Biết Tìm Mẹ Đâu?
  • Mẹ Vẫn Chờ!
  • Vu Lan 2017
  • Nhớ Con
Thơ tương tự
  • Tình Mẹ (Thích Nhật Từ)
  • Tình Mẹ (Nguyễn Xuân Huyền)
  • Tình Mẹ (Sương Anh)
  • Tình Mẹ (Vô Danh)
  • Tình Mê (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Tình Mẹ (JB.Nguyễn Hùng)
  • Tình Mẹ (Tử Nhi)
  • Tình Mẹ (Bảo Giang)
  • Tình Mẹ (Nguyễn Quang Long)
  • Tình Mẹ (Lê Gia Hoài)
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Người Việt
  • Vẩn Vơ
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Hát Đi Em Điệp Khúc Đại Ngàn
  • Cụng Ly
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Tuổi 60
  • Mây Mưa
  • Không Còn Gì
  • Về Ngang Dốc Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
©2026 - CungThuGian.com