Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Con

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Gió mùa Đông lạnh ùa về...
Mẹ ngồi bên bếp lửa quê nhớ thầm!
Nhớ người con chốn xa xăm...
Nhớ người con nhỏ bao năm không về.
Đầu Đông cái lạnh tái tê...
Đâu bằng nỗi nhớ ê chề ruột gan.

Cry Mùa Đông 2015.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ai?
  • Mùa Đông Lạnh
  • Mồ Côi!
  • Hãy Trả Lời Đi
  • Hành Trình Của Mẹ
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Biết Tìm Mẹ Đâu?
  • Mẹ Vẫn Chờ!
  • Vu Lan 2017
  • Tình Đơn Phương
Thơ tương tự
  • Nhớ Con (Nguyên Hữu)
  • Nhớ Con (Trinhcamle)
  • Nhớ Con (Hương Ngọc Lan)
  • Nhớ Con (Hằng Nga)
  • Nhớ Con (Nguyên Thạch)
  • Nhớ Con (Đỗ Hữu Tich)
  • Nhớ Con Gái (Trinhcamle)
  • Nhớ Con Sông Quê Hương (Tế Hanh)
  • Nhớ Con Thơ (Tuán La Roja)
  • Nhớ Con Đường Thơm Ngọt Môi Em (Tuệ Sỹ)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Nằm Nhớ Mẹ
  • Gốc Đa Ôm Gốc Thị
  • Nhớ Hoài !!!
  • Về Phía
  • Chiếc Bóng Cưộc Tình
  • Tham
  • Đám Cưới Đầu Xuân
  • Tà Áo
  • Tự Sự 6
  • Ô Y Hạng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
©2026 - CungThuGian.com