Nhớ Con Thơ

Tác giả: Tuán La Roja

Ngày nào ba cũng nhớ con
Vì con còn nhỏ ngây thơ vui đùa
Cuộc sống buộc phải đi xa
Để con ở lại xót xa nỗi lòng

Từ nhỏ quấn quýt chơi rong
Không rời nữa bước luôn đòi đi theo
Bữa hôm mới tập leo trèo
Ngây ngô thơ dại con mèo quẫn quanh

Xa con ba quá nghẹn ngào
Nhiều đêm thức giấc lệ trào chảy ra
Con đang độ tuổi búp măng
Vô tư trong sáng như vầng thái dương

Nhiều đêm dạ buốt từng cơn
Nhớ con nhiều lắm còn hơn nhớ người
Ở đây không phải thiên đường
Cồn cào thức suốt canh trường nhớ con

Chiều nay ba tỉnh rượu nồng
Vắng con và mẹ luôn luôn muộn sầu
Nhìn ra cửa biển chiều nay
Khát khao mong đợi đong đầy nhớ thương.
Chưa phân loại
Uncategorized