Mầm Bệnh

Tác giả: Tuán La Roja

Tuần nay quá thật a cay
Đang đau mắt đỏ chân va mạn thuyền
Máu tươi rỉ giọt triền miên
Đêm về đau nhức ăn kiêng sẻ lành

Mắt đỏ tạm thời tránh xa
Không còn nguy hại thân gầy lãng du
Vui mừng như nắng mùa thu
Bỗng nhiên như gió chuyển mùa theo trăng

Tự dưng sột soạt bàn chân
Rất chi khó chịu gẩy đàn suốt đêm
Bệnh tật vẫn thường cộng thêm
Chữ đâu mua bán lấy hên mở hàng

Nhớ lúc trước quá huy hoàng
Mùa đông rét buốt lội ao,tắm hồ
Lâu nay ta cứ mơ hồ
Nghĩ đăng còn khoẻ như thời trẻ trai

Tóc sâu lởm chớm trên đầu
Cơ quan suy giảm từng ngày yếu nhiều
Củng do không có nữ nhi
Cơm không đúng bữa thích thì nhịn luôn

Suốt ngày điện thoại đỏ nguồn
Thâu đêm suốt sáng nằm trườn chơi games
Bỏ ngủ chạy theo đam mê
Chắc là có lẽ phải về vợ con.
20/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized