Tình Mẹ

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Lúc tuổi thơ con một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi!” khi con khóc, ngã đau
Con thấy vui, khi mẹ cười trước mặt
Mẹ vỗ về, mẹ âu yếm yêu thương

Trời mùa đông, mẹ sợ thân con lạnh
Mẹ thức hoài, canh giấc ngủ cho con
Mẹ vội vàng khi con thơ chở giấc
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên

Khi lơn lên con rời xa tay mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ
Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?

Con lớn khôn mẹ cũng thấy vui long
Và mẹ buồn mỗi khi con, dòng đời cuốn
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?

Đã nhiều lần trên mắt mẹ lệ tuôn
Vì còn khờ không nghe lời dăn dậy
Tình yêu của mẹ bao la biết mấy
Nguyện đời này con mãi mãi khắc ghi.

HD18h25 ngày 29 tháng 10 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized