Thu Cũ

Tác giả: Hồng Dương

LÁ chiều rụng hoàng hôn ngã bóng
VÀNG cơn đau sương động cánh lòng
THEO dòng nhân thế long đong
GIÓ nghiêng vai mấy nhịp cầu lối xa...

ĐONG câu nhớ nghĩa là đang đợi
ĐƯA mắt nhìn thu tới rồi sao
HEO may xoay đến nỗi nào
MAY lên tóc rối lụa đào thủa xưa

THỔI hương phấn cho vừa duyên lẻ
NHẸ nhàng thôi chớ bẻ ngôn tình
THU rày đến độ lung linh
VỪA đan tay níu tự mình hiến dâng

GHÉ lại chút một lần cho biết
QUA đêm nồng đã diết niềm xưa
LÁ VÀNG THEO GIÓ ĐONG ĐƯA
HEO MAY THỔI NHẸ THU VỪA GHÉ QUA
Chưa phân loại
Uncategorized