Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Cũ

Tác giả: Ngọc Thạch

Thu cũ
Chiều thu cũ một mình đi trên phố
Gió heo may vừa gọi lá thay mùa
Hồn lạnh lẽo chìm rơi nơi cổ mộ
Nhặt trái buồn lăn lóc dưới mưa thưa.
9/1993
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Thu Cũ (Phạm Kiên)
  • Thu Cứ (Vũ Hội)
  • Thu Cũ (Hồng Dương)
  • Thu Cũ... Còn Gì (Ngọc Thạch)
  • Thu Của Anh (Phạm Như Hùng)
  • Thư Của Chó Gửi Mèo (Đinh Kim Chung)
  • Thư Của Mẹ (Phan Thanh Minh)
  • Thu Cũng Tương Tư (Hồng Dương)
  • Thu Cuối (Hồng Dương)
  • Thu Cuối (Vong Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Động Vật Được Xem Như Là Một Hiện Thân Của Thần Linh
  • Chờ Nhau
  • Lá Diêu Bông
  • Mong Manh Cuộc Tình
  • Đồng Độ
  • Theo Anh Đến Tận Miền Hư Vô
  • Mê Trăng.....
  • Tịnh Tâm Hướng Phật
  • Tiếng Quốc Đêm Thu
  • Tiến Lên Nào Bạn Tôi Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
©2026 - CungThuGian.com