Thu Cuối

Tác giả: Vong Sầu

Đông chớm tới Thu cũng sẽ qua nhanh
Mưa như trút tan tành thơ ướt nhẹp
Ôi cửa sổ hồn thơ chưa kịp khép
Dưới mưa sầu anh chép chép ghi ghi..

Có lẽ nào em nỡ vội quên đi
Mùa Thu ấy những gì ta có được
Quên tất cả những gì ta hẹn ước
Đắng lệ sầu mi ướt ướt cay cay..

Hồn chết lặng thơ cũng đắm cơn say
Thơ lưu luyến Thu này là Thu cuối
Thơ lạc lõng giữa đêm Thu buồn tủi
Thu úa sầu Thơ nhớ nhớ thương thương..

Thu day dứt mưa trải khắp muôn phương
Hồn nức nở đêm trường mưa lạnh ngắt
Tình dang dở cũng đành thôi chôn chặt
Kỷ niệm sầu tim thắt thắt đau đau..
Chưa phân loại
Uncategorized