Thu Cuối (Đoàn Thế Thanh)

Tác giả: Đoàn Thế Thanh

Lâu lắm rồi,chẳng câu chữ vần thơ
Tháng mười sang,đông thẫn thờ chạm ngõ
Lối Trãi vàng,thu vẫn còn đâu đó
Hoa sữa nồng,thoảng nhẹ gió lâng lâng.

Tháng mười về,vẫn lãng tử phong trần
Vẫn mông lung,và xanh ngần mơ mộng
Gió hanh hao, vòng tay vẫn mở rộng
Vệt nắng vàng, ửng hồng phía trời xa.

Tháng mười ơi,vẫn ngóng chờ người lạ
Cùng chung bước,dắt qua tuổi xuân thì
Giấc mơ nồng,sao mà thấy thi vị
Gió vẫn hát,thầm thì,bài nhạc cũ.

Yêu thương ơi, biết bao nhiêu là đủ
Để người về,khỏi ủ rủ hồn hoang
Cơn gió bất,đi lạc giữa hoàng hôn
Mang hơi lạnh,làm tâm hồn,trống trải.

Thu cứ đến,thu đi rồi thu lại
Mà lòng người....
khắc khoải....
Chẳng nào nguôi.

Đoàn Thế Thanh (Bài Thơ Tình Mùa Thu)
09-10-2019
Chưa phân loại
Uncategorized