Thư Cuối Năm

Tác giả: Kim Bằng

bất chợt mưa về qua tháng chạp
sao em không về thăm quê tháng giêng ?
lạc bầy khắc khoải chim di trú
bên trời xa có mỏi cánh ưu phiền?

ngày em đi, biển êm đềm lắm
mà lòng anh như sóng cuộn vào
em bay tìm hương đời mật ngọt
để vườn anh hoa nở chẳng tươi màu!

nơi xứ lạ xuân về em có khóc
thư cho anh sao nét mực lại nhoà ?
tết có phải đêm giao thừa xứ khác
dù đông người vui cũng quê của người ta!

dù cao sang cũng chẳng thể quê nhà
chim di trú nở nào quên tổ cũ
quên nơi chốn một thời ta thơ ấu
rủ nhau về tắm mát bến sông xưa

chiều cuối năm trôi chậm tiếng chuông chùa ....

K.B




- trích tập thơ " gói mây trong áo " - tuyển tập 414 bài thơ áo trắng do Đoàn Thạch Biền - Hồ Quốc Nhạc tuyển chọn
Chưa phân loại
Uncategorized