Thư Cuối Năm Trả Lời Bạn

Tác giả: Nguyên Thạch

Thư cuối năm trả lời bạn
( Trả lời Kim Bằng tác giả bài thơ " Thư cuối năm" )



Tôi trở lại Quê hương mùa tháng Chạp
Trời cuối đông se thắt gió giao mùa
Tưởng lánh buốt giá băng vùng Bắc Mỹ
Chuyến về đây, thêm chồng chất chát chua!

Bạn ví tôi
Chim di thân viễn xứ
Thà vậy đi
Còn hơn cảnh chim lồng
Bạn ở lại, có cất cao tiếng hót?
Hay khóc than thân cá chậu chim lồng?

Tuy xứ lạ, Tết về không bánh tét
Chẳng bánh chưng, thiếu củ kiệu, dưa hồng
Nhưng nơi đây, Xuân tự do… tôi chắp cánh thong dong
Nên vẫn đẹp hơn một trăm bảy mươi triệu đôi cánh trong cái lồng vĩ đại.

Vui sao được?
Xuân quê đầy ngang trái
An tâm chăng khi ma quái rập rình
Về để tận nhìn bao kẻ cúi đầu, dìm chữ nhục vinh
Quì hai gối, nguyện thuận tình với giặc?

Tôi hỏi bạn, nay Quê Hương thuộc Bắc
Lệ tuôn trào, nước mắt thành sông
Bạn vui chăng?
Cảnh cá chậu chim lồng!
Có chấp nhận ngàn hận vong nô lệ?

Nếu quân tử, sao bạn hùa theo đồ tể?
Tài năng ư?
Sao quì gối để tiến thân!
Dòng sông xưa, tôi bạn ân cần
Nay rẽ lối , ai gian xảo, ai thiện chân đã rõ.

Đường tôi đi, ngựa hồng trổi vó
Lối bạn theo, máu đỏ thành dòng
Mỗi độ Tết về, bạn gọi tôi trở lại bến sông
Con nước đục... tôi chạnh lòng ngao ngán!!!

Chia tay nhé
Bởi chúng ta giờ không còn là bạn.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized