Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

21/12/17

Tác giả: Vong Sầu

Giữ tâm thanh tịnh cầu an lạc
Vứt bỏ tị hiềm sống vị tha
Đối nhân xử thế bằng chân ái
Tạo phúc cho người tốt cho tạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa
  • Hoàng Hôn Sầu
  • Đêm
  • Hạ Sầu
  • Tiếc Thương Ca Sĩ Phi Nhung
  • Liễu Sầu
  • Lạnh
  • Chán Game
  • Sầu Bỉ Ngạn
  • Độ Ta Không Độ Nàng
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Ngồi Vẽ Ước Mơ Màu Nước Mắt
  • Anh Có Hay, Hạ Về Rồi Đây !
  • Lệ Lòng
  • Bài Ca Ban Chiều
  • Đêm Về 2
  • Thôi Vậy
  • Mười Năm Tắm Gội
  • Chẳng Ai Thấy Tôi
  • Dại Khờ
  • Lang Thang Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
©2025 - CungThuGian.com