Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Cuối

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

THU CUỐI
(1gcđ )

Đứng giữa rừng Thu mặc quả giòn
Thu nồng phảng phất quyện bờ thon*
Chiều Thu rực ,khoảng trời bung nắng
Bản nhạc lồng Thu ,tiếng mõ lòn
Đợi lắm ân tình Thu não ngẩn
Thu nhiều cảm xúc dưỡng màu non
Mùa Thu mãi đắng và hiu quạnh
Đã níu đường Thu chẳng vẹn tròn

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Thu Cuối (Hồng Dương)
  • Thu Cuối (Vong Sầu)
  • Thư Cuối (Sông Lam)
  • Thu Cuối (Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền)
  • Thu Cuối (Hoanghoon)
  • Thu Cưới (Đông Hòa)
  • Thu Cuối (Đoàn Thế Thanh) (Đoàn Thế Thanh)
  • Thư Cuối Cho Người (Lã Thế Phong)
  • Thư Cuối Năm (Kim Bằng)
  • Thư Cuối Năm (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Mua Vui
  • Đời Bạc
  • Tường Đông
  • Thầy Thời Nay
  • Tự Bạch
  • Vô Đề Tình Yêu
  • * Cao Nhân Chế Nhạo Thơ *
  • Khúc Anh Ca
  • Mến Thương Về Chiều...
  • Úc Thua Ý 1-2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
©2025 - CungThuGian.com