Tháng Năm (2)

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Tháng năm về rồi anh có hay?
Rợp trời phượng thắm cánh bay bay
Góc phố nhuộm màu bằng lăng tím
Ôm đàn ve dạo khúc mê say

Tháng năm trắng màu vạt áo ai
Thẹn thùng ánh mắt tay chạm tay
Biệt ly vội vã trao lưu bút
Đến giờ còn mãi chẳng phôi phai

Tháng năm nhạt nhòa phố mưa bay
Giọt nào đọng ướt khóe mi ai
Nghẹn ngào ôm nỗi sầu lay lắt
Mỗi lần hạ đến mắt cay cay

Tháng năm về rồi anh có hay?
Dù cho năm tháng có đổi thay
Vẫn không xóa nỗi bao ký ức
Một thời tuổi mộng bướm hoa say
Chưa phân loại
Uncategorized